Thật kinh hoàng! Chiến tranh hạt nhân đã làm hại biết bao nhiêu người.500 triệu trẻ em nghèo đói nhất thế giới được UNICEF cứu trợ về y tế,giáo dục sơ cấp,cải thiện điều kiện về vệ sinh,thực phẩm thức uống đã mất đến 100 tỷ đô la và đương nhiên nó ko thể thực hiện được.Ấy thế mà,số tiền bỏ ra cho 100 máy bay B.1B của Mĩ và cho dưới 7000 tên lửa vượt đai châu còn nhiều hơn số tiền 100 tỷ đô la,chi phí bỏ ra đúng thật là rất lãng phí,lại còn chẳng giúp gì ai,ngược lại còn khiến nhiều người bị thương vong,tàn tật thậm chí còn ko giữ được mạng sống.Còn rất nhiều thí dụ mà độc giả thấy ở trong bài thể hiện cái sự phi lý đó:
Ở lĩnh vực y tế,giá của 10 chiếc tàu sân bay mang vũ khí hạt nhân trong 15 chiếc cũng đủ thực hiện 1 chương trình phòng bệnh cứu được hàng triệu trẻ em.
Ở lĩnh vực tiếp tế thực phẩm,chỉ cần 27 tên lửa MX là đủ trả chi phí công cụ cần thiết cho nước nghèo.
Lĩnh vực giáo dục,chỉ 2 chiếc tàu mang VKHN là đủ chi phí để xóa mù chữ cho toàn nhân loại.
Đọc bài viết trên,độc giả sẽ tỏ ra rùng mình khi đọc các con số cho thấy được sự lãng phí cực kì ghê gớm,tại sao con người ko dùng số tiền đó để trang trải cho những người thực sự đang cần sự giúp đỡ thay vì làm những công việc mất nhân đạo này kia chứ? Tại sao? Độc giả sẽ có những suy nghĩ như vậy,chiến tranh hạt nhân đã mang đến thương vong cho trái đất.