@Akiranz
@ara boss ris
Trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ, không có con đường nào rải đầy hoa hồng, không có con đường nào thực sự bằng phẳng. Bạn sẽ gặp khó khăn, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Những trở ngại, chông gai sẽ ập đến bất cứ lúc nào chúng ta không hay. Vì vậy, nếu không có niềm tin vào năng lực, phẩm chất của bản thân mình thì chúng ta không thể vượt qua được những chông gai đó. Nó sẽ làm cho con người gục ngã ngay tức thì. Sự tin tưởng ở bản thân mình sẽ giúp con người biến thành sự nỗ lực, sự cố gắng. Vì vậy, một khi chúng ta đánh mất niềm tin vào bản thân mình, chúng ta tự ti, nghĩ rằng mình không làm được thì ắt hẳn sẽ không thể làm được việc gì ra hồn. Nếu con người không có ý chí, nghị lực, niềm tin vào bản thân sẽ không đủ bản lĩnh để vượt qua, không khẳng định được mình, mất tự chủ, dần buông xuôi, rồi dẫn đến đánh mất chính mình. Khi đã đánh mất chính mình là đánh mất tất cả, trong đó có những thứ quý giá như: tình yêu, hạnh phúc, cơ hội… thậm chí cả sự sống của mình. Vì vậy, con người biết tin yêu vào cuộc sống, tin vào sức mạnh, khả năng của chính mình, biết đón nhận những thử thách để vượt qua, tất yếu sẽ đạt đến bến bờ của thành công và hạnh phúc.