Không ai trong chúng ta hoàn hảo. Mỗi ngày, chúng ta lại có thêm cho mình một bài học, một kiến thức mới để thay đổi, để trau dồi, rèn luyện. Bản thân em hiểu được điều đó và em vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân rất nhiều điều.
Nhắc nhở bản thân chính là chúng ta tìm cách thức tỉnh, tìm cách khuyên ngăn chính mình. Gọi là nhắc nhở vì bản thân ta đã có phút buông xuôi, lười biếng, ì ạch và gặp phải nhiều điều không như ý. Sự nhắc nhở bản thân chính là điều dopping cần để ta tỉnh táo, tỉnh táo nhận thức điều xung quanh và biết mình phải làm gì.
Điều đầu tiên em thường xuyên nhắc nhở mình đó là hãy gìn giữ sức khỏe. Trong năm tháng tuổi trẻ, sức khỏe là tài sản vô giá. Vậy mà đã không ít lần em chơi điện tử, lướt Facebook và rồi khiến đôi mắt không được ngơi nghỉ. Tệ hại hơn, việc bỏ ăn sáng, ăn uống không lành mạnh còn là cách em đã hủy hoại sức khỏe mình. Và em hiểu, đây là câu chuyện của rất nhiều người trẻ. Nếu bản thân em và mọi người, chúng ta không hiểu rằng tài sản sức khỏe là vàng, là bạc thì chúng ta chính là kẻ sát nhân giết chết bản thân mình một cách từ từ.
Ngoài ra, em cũng luôn tự nhắc nhở mình rằng "Thời gian là vàng". Bởi lẽ, thời gian một đi không trở lại nên em hiểu rằng chỉ có cố gắng trong thời gian bản thân có thì mới có thể tiến bước trong cuộc sống. Có thời gian thì mới có thể hoàn thành những điều mơ ước và làm những điều mình yêu thích. Thời gian là tài sản chúng ta đều có như nhau. Nhưng có những người dùng thời gian lãng phí rồi ân hận. Song cũng có người dùng thời gian để rèn luyện, phát triển bản thân, học kiến thức, học kĩ năng...Chỉ có nhắc nhở mình mỗi ngày về sự chảy trôi vô định của thời gian thì em mới biết được giá trị của cuộc sống tốt đẹp này.
Học cách tích cực cũng là điều em tự nói với mình. Khi sống bi lụy, tiêu cực, cả cơ thể em đều rệu rã, u uất và thậm chí em không thể làm được bất kì điều gì. Điều em nhận được khi bản thân rơi vào trạng thái tiêu cực là sự biến dạng của tâm hồn và mệt mỏi của thể xác. Vậy nên, học cách tích cực qua những nụ cười, qua những khao khát tốt đẹp, qua việc gìn giữ bình tĩnh...em mới hiểu rằng đời sống này có nhiều điều giá trị, tốt đẹp. Thay vì học cách o ép chính mình, em đã biết trân trọng bản thân mình, nỗ lực hơn, vui vẻ hơn và tự tìm được những điều mới mẻ.
Những lời nhắc luôn cần thiết cho cuộc sống. Song, lời nhắc không thể trở thành thực tiễn nếu em không có hành động. Do đó, trong cuộc sống, hành động là vô cùng cần thiết. Từ lời nhắc nhở bản thân, mỗi chúng ta cần chuyển hóa tất cả thành hành động cụ thể, thành nỗ lực và tiến bộ hơn mỗi ngày.