Nội dung ôn tập Cho đoạn văn :" Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng." Câu 1: Đoạn văn trên trích trong văn bản nào ? Của ai ? Nếu hoàn cảnh sáng tác của văn bản đó 2 Câu 2. Nhân vật " "Ta^ prime prime trong đoạn trích là ai ? Qua đoạn văn em hiểu được tình cảm gì của tác giả với đất nước? Câu 3: Xét về mục đích nói hai câu văn trong đoạn trích trên thuộc kiểu câu gì ? Mục đích để làm gì ? Câu 4: Dựa vào đoạn trích nêu trên và những hiểu biết của em về văn bản, hãy nêu suy nghĩ của em về nhân vật “ta” bằng một đoạn văn diễn dịch khoảng 10 câu, trong đó có dùng 1 cầu cảm thán (gạch hần dưới câu đó). 8

Các câu hỏi liên quan