@Meo_
Trong chúng ta, chắc ai cũng đã được làm quen với một câu chuyện cổ tích cũng như một tác phẩm văn học giàu tình yêu thương và cảm xúc đó là văn bản '' Cô bé bán diêm ''. Văn bản được diễn đạt lại qua ngòi bút rất tài tình của nhà văn An-đéc-xen, trong văn bản ta thấy cô bé bám diêm đã có rất nhiều mộng tưởng trong ngày chuyển giao sang năm mới. Mỗi mộng tưởng là một khao khát, ước muốn của em về một điều gì đó nhỏ nhoi với người khác nhưng to lớn với em. Cách mà cô bé mộng tưởng đều rất khác nhau. Ở mỗi lần, em đều có cách tưởng tượng, hình dung vô cùng vô cùng phong phú.