@Holliwood#: @ TEAM_IQ_2000#:
Bạn biết đấy, cái ích kỉ của mình là rất xấu. Nó làm ảnh hưởng đến người khác. Làm cho người khác nghĩ xấu, nghĩ sai về con người của mình. Mà chính vì thế mà người có cái ích kỉ được rất nhiều người xa lánh họ, không muốn chơi với họ. Cũng từ đó, ông cha ta đã tự mình tạo ra, đúc kết ra câu tục ngữ:
" Núi cao chi lắm núi ơi!
Núi che mặt trời chẳng thấy người thương. "
Câu tục ngữ này nói về tính ích kỉ của một con người nào đó. Nhưng trong câu tục ngữ này lại nói đến tính ích kỉ của núi. Bạn biết đấy núi rất cao và đẹp. Núi còn là cảnh đẹp cho thế giới của chúng ta. Núi luôn đồng hành với mình trong những lúc chúng ta đi chơi, đi cắm trại,... Vì vậy mà núi là một người bạn của chúng ta. Những vì sao lại nói núi là một con người ích kỉ thế nhỉ?. Câu tục ngữ nói núi ích kỉ là do núi quá cao. Mỗi khi mặt trời lên cao thì núi lại che khuất mặt trời làm cho khoảng che mất đó đen lại và tối dần đi. Vì vậy mà trong câu nói rằng: " Núi che mặt trời chẳng thấy người thương " là vậy đó.
Bạn biết là người luôn ích kỉ thì lúc nào cũng bị mọi người xa lánh cả. Những người ích kỉ đó thì họ luôn cho mình là giỏi, luôn cho mình là nhất trong mắt người khác. Họ luôn được mọi người giúp đỡ nhưng đến khi người khác cần mình thì mình lại không giúp họ mà từ đó mà nảy sinh ra tính ích kỉ và tạo ra mối quan hệ xa cách với người khác và dẫn đến người khác sẽ nghĩ xấu về mình, nói xấu mình, xa lánh mình và không chơi với mình nữa. Những người đó sẽ cảm thấy mình chẳng có gì sai cả mà chính là người khác sai. Những người ích kỉ đó sẽ nhận những hậu quả mà mình đã làm với người khác. Nhận những cái kết đắng cay do mình đã làm với người khác.
Trong hiện tại của chúng ta cũng có rất nhiều người ích kỉ giống như vậy. Những người đó sẽ không có cái khả năng yêu thương người khác và cũng không thể yêu chính bản thân mình được. Những cái mà họ làm sẽ không được người khác chấp nhận giống như họ ruồng bỏ những thứ mà người khác làm cho mình. Những cái kết mà mình nhận lấy thì không có gì là sai cả! Nó rất đúng, rất đúng với sự thật. Nó không sai. trừ khi họ biết lỗi của mình, biết thay đổi, sửa chữa những lỗi lầm mà mình đã gây ra, biết xin người khác tha thứ và thay đổi con người sẽ làm cho người khác nghĩ sâu hơn, đúng hơn về con người mình hơn thì mình sẽ không bị xa lánh.
Từ đó, chúng ta cần biết rằng: làm người tốt không bao giờ dễ, chỉ khi bạn biết mình đang làm gì, muốn gì chứ không nên ích kỉ làm che đậy những phẩm chất tốt đẹp của mình và làm như thế sẽ làm xấu con người mình hơn, họ sẽ nghĩ sai lệch hoàn toàn về con người mình. Và chính vì thế, chúng ta không nên ích kỉ với người khác cũng càng không nên ruồng bỏ, bắt nạt họ, nếu như chúng ta làm như thế cũng sẽ nhận hậu quả y chang như vậy.
Bn tham khảo nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! < Mik viết ko hay, mong thông cảm >
Xin ctlhn ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!