Bài làm
ở trong công viên, có rất nhiều trò chơi thú vị , lúc đó tuy em còn nhỏ nhưng em thích nhất là trò chơi cầu trượt
lúc mới đ công viên, chúng em tha hồ chạy nhảy với chơi đùa. Nhưng em đã cùng chơi với các bạn cầu trượt . Mỗi người cứ lần lượt chơi, thậm chí chúng em còn chơi trò đuổi bắt quanh nó , thật thú vị làm sao, nhưngthời gian không chờ đợi ai , thì bây giờ cũng đẫ tối rồi .Tiếc thật nhỉ, nếu như thời gian trôi chậm thì chắc chúng em vẫn còn chơi không biết giờ về . Nhưng bây giờ lớn lên em nghĩ lại thấy nó thật ngớ ngẩn.
Em hứa sẽ giữ kỉ niệm của một thời thơ ấu này, để em có thể nhớ thời thơ ấu của em như thé nào.
cho mik xin câu trả lời hay nhất nha bạn