Liệu ta có đang dành thời gian để làm những việc có ý nghĩa nhất và quan trọng nhất trong cuộc đời mình? Bạn sử dụng thời gian một cách hợp lí hay lãng phí chúng vào việc lướt web, tán thưởng rồi chế giễu một ai đó? Tôi tin chắc rằng phương án thứ hai mà tôi đưa ra là chính xác. Các bạn chụp ảnh, selfie, post hình lên mạng, rồi đi comment bài viết của những người khác: với những lời tán thưởng hoặc xỉ nhục, chê bai. Và môn thể thao chế giễu từ đó mà ra đời. Gọi là môn thể thao vì nó hấp dẫn, thu hút đông đảo, đem lại cảm giác mạnh cho người tham gia; gọi là môn thể thao đổ máu vì nó khiến người bị chế giễu/sỉ nhục bị tổn thương nghiêm trọng, dẫn tới một số thảm kịch, thậm chí đưa tới việc tự tử. Việc đổ máu này cần phải dừng lại ngay lập tức. Đừng vô tâm một cách độc ác như vậy. bởi bản chất của các bạn không phải là người độc ác, chỉ là khát khao được trở nên khác biệt khiến bạn phải hành xử như thể mình là một con người như thế. Trò đùa mà bạn vô tình gây ra lại trở thành cơn ác mộng ám ảnh người khác. Vậy nên, hãy hành động tương ứng với phẩm giá của mình bởi chế giễu người khác là trò đùa tai hại của những kẻ vô tâm.