Bộ thú ăn thịt:
- Răng cửa ngắn, sắc -> róc sương
- Răng nanh lớn, dài, nhọn -> xé mồi
- Răng hàm có nhiều mấu dẹp sắc -> cắt nghiền mồi
Bộ gặm nhấm:
- không có răng nanh
- Răng cửa rất lớn, sắc cách răng hàm 1 khoảng -> bào nhỏ thức ăn
- Bộ thú ăn thịt:
+ Răng cửa sắc nhọn, răng nanh dài nhọn, răng hàm có mấu dẹp, sắc.
+ Ngón chân có vuốt cong, dưới có nệm thịt êm.
- Bộ gặm nhấm: răng cửa luôn mọc dài, thiếu răng nanh.
Tại sao ở vùng biển người ta phải trồng rừng ở phía ngoài đê
lập dàn bài cho đề trên ''nhìn chung tục ngữ thường có vần nhất định nhất là vần lưng các vế đối xứng nhau về cả hình thức nội dung. lập luận chặt chễ giàu hình ảnh qua những câu tục ngữ em đã học và đọc thêm hãy làm sáng tỏ LẬP DÀN BÀI
Mọi người giải nhanh giúp mình nha! Mình sẽ vote 5 sao! 1 số thập phân có phần nguyên là số có 2 chữ số, nếu viết thêm chữ số 4 vào bên trái số đó, sau đó chuyển dấu phẩy sang trái 2 chữ số thì được số mới bằng 33% số ban đầu. Tìm số thập phân ban đầu.
Cho ΔABC (AB < AC) có 2 đường cao CD và BE cắt nhau tại H a) Chứng minh ΔADC ~ ΔBEC b) Chứng minh: EC . AC = DC . BC c) Tính diện tích ΔCDE, biết AD = 5cm, BC= 7,5cm, CE = 6cm d)Gọi F và K lần lượt là trung điểm của DC và AC Chứng minh: góc EFC = góc BKC
Ý nghĩa hằng năm Nhân dân tiền Giang tổ chức kỷ niệm chiến thắng Rạch Gầm Xoài Mút
Mình cần rất gấp ạ. Làm ơn giúp mình với
Giải hộ mình gấp câu c Hứa vote 5 sao và cảm ơn
vẽ ảnh anime shinichi và ran chung nha
Suy nghĩ của e về bài thơ mây và sóng của ta-go Làm ơn giúp em với ạ
Có những ngày thấy tuổi trẻ thật chênh vênh Dù đã bước bao nhiêu vẫn chẳng thể nào là đủ Cuộc đời dài rộng mà vừa đi đã thấy cũ Nên đôi khi trở về lại một mình hò hẹn với cô đơn Có những ngày lại thấy lòng thắt lại từng cơn Khi nhớ lại chuyện tình ngày xưa đã lỡ Yêu thương đậm sâu rồi sau cùng dang dở Nhưng lại thở dài toại nguyện vì có những năm tháng sống vì nhau Tuổi trẻ bây giờ có những nỗi đau Có những tổn thương chỉ vì những lần yêu khờ dại Có những tâm tư rồi u sầu, hoang hoải Khắc khoải với đời dằn vặt với bản thân Tuổi trẻ suy cho cùng cũng chỉ có một lần Nên cứ ghét, cứ thương, cứ suy tư, hờn giận Cứ dốc cạn tim mình hiến dâng cho trời đất Và hãy bước đi cho không uổng phí những tháng năm dài 1/ biện phấp tu từ ? 2/ nội dung ( tóm lượt ý chính giúp nhé) 4/ thể thơ (tự do ?)
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến