Phần I: Đọc-hiểu:
Cho đoạn thơ sau:
Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi !
Tôi giữ mãi mối tình mới mẻ
Sông của quê hương sông của tuổi trẻ
Sông của miền Nam nước Việt thân yêu
Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu
Khi mặt nước chập chờn con cá nhảy
Bạn bè tôi tụm năm tụm bảy
Bảy chim non bơi lội trên sông
Tôi đưa tay ôm nước vào lòng
Sông mở nước ôm tôi vào dạ
(Nhớ con sông quê hương – Tế Hanh)
Câu 1: Xác định Phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ?
Câu 2: Chỉ ra 02 phép tu từ tiêu biểu trong đoạn thơ in đậm?
Câu 3: Nêu nội dung của đoạn thơ?
Phần II: Làm văn : Cảm nhận vẻ đẹp con người Hồ Chí Minh qua bài thơ Ngắm trăng.
Giúp mình với ạ . Mình cần gấp