1 .
-Đoạn trích trên được trích trong văn bản " Lão Hạc " .
-Tác giả văn bản đó là Nam Cao .
2 .
Từ tượng hình : co rúm , móm mém .
Từ tượng thanh : ầng ậng , hu hu .
3 .
*Theo em , lão Hạc bán cậu Vàng vì :
+ Lão không muốn đụng tới tiền dành dụm cho cậu con trai .
+ Lão đang cận kề cái đói nghèo , không thể lo cho bản thân mình nữa còn cậu Vàng thì ăn quá nhiều .
*Sau khi bán cậu Vàng , lão Hạc có tâm trạng đau đớn tột cùng , ngậm ngùi , mặc cảm là kẻ có tội .
II .
Hẳn ai trong số chúng ta cũng từng có một sinh nhật đáng nhớ . Em cũng thế . Em đã có một buổi sinh nhật khiến em nhớ mãi . Hôm ấy sinh nhật của em trùng vào ngày chủ nhật. Hôm ấy em vui lắm ! Em đã thức từ ngày hôm trước rất khuya chỉ vì tò mò ngày mai mình sẽ có buổi sinh nhật như nào. Khi sáng sớm thức dậy , em ngó xuống gầm giường xem quà sinh nhật thì lại không có . Em cảm thấy buồn lắm vì mọi năm quà của em đều được để dưới gầm giường . Khi em ra phòng ăn , em cũng chỉ thấy bố mẹ cắm cúi làm việc và để sẵn đồ ăn sáng cho em . Nhìn như vậy , em hờn bố mẹ em lắm ! Em chạy một mạch ra quán ăn đến buổi trưa mới về . Khi về , đèn tối om và khi em bật lên thì cả nhà cùng ra chúc mừng sinh nhật em . Mọi người cùng hát , cùng cắt bánh và tặng cho em những món quà mà em ao ước từ lâu . Em còn được thổi nến , ước nguyện và cùng ăn trưa sinh nhật vui vẻ với mọi người . Hôm ấy em vui và hạnh phúc lăm ! Đến bây giờ , mỗi khi nhớ lại buổi sinh nhật bất ngờ ấy , lòng em lại cảm thấy vui và tự hào vì có những người thân luôn yêu thương mình hết mực .