vì câu 8 bạn ko in đậm nên mk chưa làm được
Câu 1: C
Câu 2: A
Câu 3: B
Câu 4: C
Câu 5: B
Câu 6: D
Câu 7: C
Câu 9: C
Câu 10: B
Câu 1
- Nói về truyền thống nhân ái, yêu thương, biết giúp đỡ lẫn nhau.
- Nói về truyền thống cần cù, siêng năng,chịu khó, chăm chỉ, có làm thì mới có ăn.
Câu2
- Truyền thống là những điều tốt đẹp được truyền từ đời này qua đời khác.
- Áo dài là trang phục truyền thống của phụ nữ Việt nam.
Câu 3
a) Truyền thụ kiến thức cho học sinh.
b) Kế tục và phát huy những truyền thống tốt đẹp.
c) Bài thơ có sức truyền cảm mạnh mẽ.
d) Vua truyền ngôi cho con.
Câu 4.
Bài làm
Đoạn thơ trên cho ta thấy cách diễn đạt giàu hình ảnh “một ngôi sao” thì chỉ có ánh sáng yếu ớt, không thể làm sáng được màn đêm, “một bông lúa chín” thì thật bé nhỏ, không thể làm nên mùa màng bội thu, “một người” thì không thể hiểu được là nhân gian được vì nhân gian là cõi đời nơi mà có cả loài người sinh sống. Một người dù có sống cũng chỉ giống như “đốm lửa tàn”, mà ánh sáng rất nhỏ của ngọn lửa sắp tắt chẳng có ý nghĩa gì cả. Qua khổ thơ trên, nhà thơ cho ta một lời khuyên vô cùng sâu sắc đó là: con người chỉ sống có nghĩa khi gắn liền với tập thể, không tách mình ra khỏi tập thể.
# Chúc chủ tus học tốt ^-^