1. Hai câu đầu
- Hoàn cảnh thực tế của việc đi đường:
+ Có đi đường mới biết đường đi khó
+ Gặp nhiều núi non hiểm trở
- Điệp ngữ, phụ từ: ''lại'' → Nhấn mạnh sự gian khó của con đường mà tác giả phải đi qua
- Mượn chuyện đi đường để tác giả nói về "đường đời" của chúng ta
⇒ giọng điệu thơ tự nhiên thể hiện sự suy ngẫm thấm thía từ những cuộc chuyển lao, đi đường gian lao, vất vả, tác giả đã gửi gắm tới mn về thông điệp "trong cuộc sống phải biết vượt qua khó khăn, thử thách"
2. Hai câu sau
- Câu thơ chuyển mạch: núi cao lên đến tận cùng
- Diễn tả tâm trạng sung sướng, hân hoan của người tù chiến sĩ cách mạng khi thực hiện nhiệm vụ hành trình. Đạt được mục tiêu, đích đến.
- Khi lên đến đỉnh núi thì thu vào tầm mắt "muôn trùng nc non" - đó là sự thành công
⇒ Thể hiện phòn thái ung dung, tinh thần lạc quan của người chiến sĩ cách mạng. Vượt lên hoàn cảnh khó khăn để chiến thắng hoàn cảnh. Từ việc đi đường núi gợi ra chân lí đường đời và đường cách mạng: Vượt qua gian lao thử tách sẽ giànhh được thắng lợi, thành công