-Nghĩa đen: Nếu không có người thầy chỉ bảo, thì người học trò sẽ không thể làm nên được thành công trong học tập nói riêng và ở sự đời, sự nghiệp nói chung.
-Nghĩa bóng: Nêu bật lên vai trò quan trọng của những người giáo viên trong học tập, qua đó còn muốn nói đến sự kính trọng, hiếu học của học sinh đối với các giáo viên dạy học.
-Lời khuyên: Qua câu tục ngữ này, ông cha ta muốn khuyên con cháu mình phải biết kính trọng, yêu quý với những thầy cô giáo, những người lái đò luôn tâm huyết hết mình để nuôi dưỡng trí tuệ, đạo đức cho những thế hệ mai sau.
Vote 5 sao bạn nhé
CHÚC BẠN HỌC TỐT