Bạn tham khảo ý mình làm nhé
Tình huống truyện " Hai đứa trẻ " chính là sự kiện được tái hiện đậm nét, chiếm dung lượng nhiều nhất trong tác phẩm.Đó là tâm trạng của nhân vật Liên trong từng thời điểm.
Thứ nhất là tâm trạng của Liên khi phố huyện lúc chiều tàn:
- Đây là khoảng thời gian nghệ thuật vì đó là lúc con người gạt bỏ hết mọi bộn bề của cuộc sống, nhịp sống cũng bắt đầu chậm lại để con người có thời gian suy ngẫm về những gì đã xảy ra, về cuộc sống tương lai. Nhưng đó cũng là khoảng thời gian bóng tối như nuốt chửng con người, nuốt chửng hết mọi hi vọng , khát khao của con người vào màn đêm mịt mù. Chiều tàn cũng như kiếp người đang tàn tạ dần. Chứng kiến cảnh chợ tàn, Liên thấy lòng buồn man mác trước giờ khắc của ngày tàn.
Thứ hai là phố huyện lúc về đêm và tâm trạng của Liên.
-đêm tối dần và con người cũng tăm tối dần. Mọi người cuốn mình vào nếp sống quẩn quanh, ngày qua ngày bác phở siêu, mẹ con chị Tý, gia đình bác xẩm, và cả chị emLiên vẫn chỉ dọn hàng ra bán và sống một cách cầm cự chứ không phải là đang sống đúng nghĩa. Liên thấy xót xa cho cái kiếp sống mòn mỏi này\
Thứ ba là thời điểm đoàn tàu đêm đi qua và tâm trạng của Liên :
- Liên nhớ lại cuộc sống của mình ở HN ngày trước, một cuộc sống nhộn nhịp và tươi sáng. Chuyến tàu đêm đi qua mang đến cho Liên bao mộng ước về một thế giới tươi sáng, niềm hi vọng vào một cuộc sống hạnh phúc hơn.
=> nghệ thuật xây dựng tình huống truyện đầy tinh tế, bộc lộ được đầy đủ cảm xúc tinh tế của nhân vật.