MB:*Giới thiệu tác phẩm:
"Chiếc lược ngà" ra đời năm 1966 của Nguyễn Quang Sáng.
Thân bài:
-Dù mới lên tám tuổi nhưng hình ảnh nhân vật bé Thu được xây dựng rất độc đáo, có tính cách bướng bỉnh.
-Trong tâm trí của Thu,hình ảnh của ba nó giống như trong bức ảnh ngày cưới
-Thu không nhận ông Sáu là bố,mặc dù cho cả nhà ai cũng thừa nhận ông sáu là bố của Thu
-Khi mẹ Thu sai nó đi gọi ba về ăn cơm,thì nó nói trống không:vô ăn cơm
-Khi nồi cơm chín,ko chắt được nhưng nó nhất quyết ko gọi bố ra giúp mà còn tìm mọi cách để chắt nước chứ koó thèm nhờ sự giúp đỡ.
-Ông sáu gắp cho nó cái trứng cá,nó hất đổ cả bát cơm đi
-Thu là 1 đứa trẻ ngang bướng nhưng nó cũng c 1 tình yêu giành cho bố một cách tha thiết
-Nó ko nhận bố vì trên má của ông sáu có 1 vết sẹo do chiến tranh gây ra,
-Lúc biết được ông Sáu là bố ruột của nó,nó vô cùng hối hận về việc làm của mình
-Nó thét lên thật lớn : "BA",tiếng gọi ba khiến cho em cảm thấy rất xúc động
-Tiếng gọi như xé vào gan ruột đến ứ nghẹn
-Hơn 8 năm rồi,Thu luôn ước mong được gặp cha,được bày tỏ tình phụ tử với cha
-Đó là tình yêu ba tha thiết và nồng nàn
-Sự ngang bướng,cá tính mạnh bạo cùng với tình yêu đã giúp Thu sau này trở thành 1 cô giao liên quả cảm.
KB:*Nêu cảm nghĩ:
Nhân cách xây dựng nhân vật bé Thu,tác giả Nguyễn Quang Sáng muốn lên án chiến tranh đã khiến cho nhiều hạnh phúc gia đình tan vỡ