Nhân vật bé Thu
a)Trước khi nhận cha
-Khi gặp ông sáu ở bến sông
+Nghe gọi:giật mình, trong mắt nhìn
+Ngơ ngác,lạ lùng
+Mặt tái đị, vụt chạy, kêu thét lên gọi "má"
=>Động từ mạnh bất ngờ hoảng sợ của bé Thu khi gặp ông Sáu
-Khi ông Sáu ở nhà
+Nhất định không gọi ông sáu là ba
+Nói trổng
+Nồi cơm xôi không chịu nhờ ông sáu chắt nước
+Hất tung miếng trứng cá, bị đánh không khóc, bỏ sang ngoại
=>Nổi bạt tính cách: bướng bỉnh,cứng đầu, gan lì,...
b)Khi nhận cha
-Trong buổi chia tay thái độ và hành động của bé Thu hoàn toàn thay đổi
-Vẻ mặt buồn rầu, đôi mắt như không chớp, cái nhìn có vẻ nghĩ ngợi sâu xa
-Kêu thét lên gọi ba
-Chạy xô tới nhanh như một con sóc, dang tay ôm chặt lấy cổ ba
-Hôn tóc, hôn cổ,...
-Lấy chân ôm chặt lấy ba
c)Lúc chia tay
-Ôm lấy ba một lần nữa và nói"Ba về!...nghe ba"
->Tình yêu thương cha con sâu sắc
CHÚC BẠN HỌC TỐT NHA!!!