Giới trẻ luôn là một thành phần quan trọng của một đất nước . Là đại diện cho đất nước , sự dũng cảm , sức mạnh của toàn dân . Nhắc tới giới trẻ , tuổi trẻ thì không thể không nhắc tới tuổi trẻ thời kháng chiến chống Mỹ . Một thành phần quan trọng của đất nước để giúp Việt Nam giành được độc lập . Và với vẻ đẹp đấy thì đã có nhiều nhà văn đã viết nên ý tưởng của bản thân và giới thiệu về cuộc sống của người lính . Trong đó , Lê Minh Khuê với tác phẩm " Những ngôi sao xa xôi " là sự phản ánh , suy nghĩ và thể hiện được phẩm chất của giới trẻ trong kháng chiến chống Mỹ rõ nét nhất
Phương Định một cô gái người Hà Nội . Cô làm công việc tổ trinh sát mặt đường ở trên cao điểm cùng với đồng đội . Cô là thanh niên xung phong sống giữa khói bụi Trường Sơn và bom đạn . Cô việc chính của cô là đo khối lượng đất đá lấp vào hố bom , đếm bom chưa nổ và nếu cần thì cô sẽ phá bom . Phương Định cùng đồng đội sống trong một cái hang dưới chân cao điểm và đó là nơi nguy hiểm , tập trung nhiều bom đạn của Trường Sơn nhất . Thực sự tính chất của công việc của cô rất nguy hiểm , sự sống và cái chết chỉ cách nhau khoảng vài milimet . Những hoàn cảnh ấy được Lê Minh Khuê miêu ta cực kì chi tiết và giàu hình ảnh . Nhờ đó làm nổi bật lên những vẻ đẹp , tố chất đáng quý của cô .
Đến với nhân vật Phương Định ta có thể cảm nhận được vẻ đẹp thuần túy , tính cách hồn nhiên vô tư của một người con gái Hà Nội . Mặc dù cùng các đồng đội cả ngày đi phá bom , đo đất mà cô vẫn giữ được nét trẻ trung , luôn quan tâm đến hình thức của mình . Cô tự nhận xét bản thân : “ Tôi là con gái Hà Nội . Nói một cách khiêm tốn , tôi là một cô gái khá . Hai bím tóc dày , tương đối mềm , một cái cổ cao , kiêu hãnh như đài hoa loa kèn. Còn mắt tôi thì các anh lái xe bảo : “ Cô có cái nhìn sao mà xa xăm ! ”. Có vẻ các anh lái xe rất thích cô nhưng thực sự hiện giờ Phương Định vẫn chưa dành tình cảm cho ai cả . Và có lẽ chính vì điều đó nên mọi người hay nghĩ tính cô kiêu kì .
Cô còn có một cái tính rất dễ thương của bản thân đấy chính là sự mơ mộng . Mặc dù ở trong chiến trường khá lâu rồi nhưng cô vẫn chưa mất được cái sự hồn nhiên của sinh viên thời đấy . Cô chia sẻ có lúc đi làm trên cao điểm cô bị bom vùi , có khi bò từ trên đó về chỉ còn thấy hai con mắt lấp lánh. Cười thì hàm răng lóa lên khuôn mặt nhem nhuốc , lúc đấy ba chị em hay gọi nhau là “ những con quỷ mặt đen”. Cô cũng rất hay hát và rất vô tư , nhạy cảm : “ Tôi mê hát . Thường cứ thuộc một điệu nhạc nào đó rồi bịa lời ra mà hát . Lời tôi bịa lộn xộn mà ngớ ngẩn đến tôi cũng ngạc nhiên , đôi khi bò ra mà cười một mình ” . Ta có thể thấy cô rất vui nhộn , đôi lúc có chút ngớ ngẩn nhưng đấy chính là vẻ đẹp đặc trưng của Phương Định . Cô đôi lúc cũng rất ngây thơ và nhiều cảm xúc rất đặc biệt . Những cảm xúc đặc biệt ấy được thể hiện rõ qua trận mưa đá ở cuối tác phẩm . Trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà nhiều cảm xúc ấy thì những kỉ niệm về mẹ , cái cửa sổ những ngôi sao to trên bầu trời thành phố ... lại ùa về với chị . Đó là những nét đặc trưng của Hà Nội – nơi chị được sinh ra – và thực sự nhờ nó mà đã xoa dịu tâm hồn cho cô trong những ngày căng thẳng ở cao điểm . Những kỉ niệm ấy đã đánh thức tâm hồn ngây thơ của một đứa trẻ ở nhưng lại rất chững chạc trong hành động của Phương Định .
Đọc những câu văn của Lê Minh Khuê ta còn nhận ra cô không chỉ đẹp , hồn nhiên , vô tư mà còn nhiều tính cách đáng khâm phục khác . Đó chính là lòng quả cảm , thực sự điều đặc biệt ở Phương Định đấy chính là không bị “ Cái nết đánh chết cái đẹp ” . Cô quả cảm , ngoan cường và sự tự trọng đã làm nổi bật lên con người cô . Mặc dù đã rất quen với công việc này , thậm chí một ngày phá tới năm quả bom nhưng trong lòng cô đây là công việc đầy thử thách . Nó là một thử thách dành cho thần kinh và cảm giác của cô : “ Tôi đến gần quả bom. Cảm thấy có ánh mắt các chiến sĩ dõi theo mình , tôi không sợ nữa . Tôi sẽ không đi khom . Các anh ấy không thích cái kiểu đi khom khi có thể cứ đi đàng hoàng mà bước tới ” . Qua hình ảnh đấy ta thấy được lòng quả cảm và cái sự nói ít làm hiều của cô . Không phải cô đi không đi khom là do sợ các anh không thích mà có lẽ nếu đi khom thì sẽ như không tự hào , thẳng thắn với công việc mình làm . Vì vậy , chẳng có lý do nào mà cô không đi thẳng lưng cả . Lòng quả cảm của cô thể hiện rõ khi cô ở gần quả bom : “ Thỉnh thoảng lưỡi xẻng chạm vào quả bom . Một tiếng động sắc đến gai người, cứa vào da thịt tôi . Tôi rùng mình và bỗng thấy tại sao mình làm quá chậm . Nhanh lên một tý ! Vỏ quả bom nóng .Một dấu hiệu chẳng lành . Hoặc là nóng từ bên trong quả bom . Hoặc là mặt trời nung nóng ”. Tiếp đó là chờ đợi quả bom nổ , ta có thể thấy cô dũng cảm tới cỡ nào khi ở bên cạnh quả bom . Tuy còn sợ hãi nhưng lại rất can đảm bên trong lòng , vẫn tiếp tục cho bom nổ . Sống giữa nơi mà cái chết và sự sống tranh giành nhau từng li từng tí nhưng Phương Định không bao giờ để tâm hồn mình bị mòn đi . Qua hình ảnh đó có thể nhiều người nói Phương Định có một tinh thần sắt đá , một lòng quả cảm vô đối không thể lung lay . Nhưng đối với em thì lại khác , con tim họ cũng biết run sợ khi tiếng súng nổ , tinh thần họ cũng lung lay khi nhìn thấy những quả bom chứ . Nhưng điều đặc biệt ở họ là họ vẫn giữ được cái chất của mình . Vẫn giữ được một tâm hồn trong trẻo , lòng yêu thương gia đình , đồng đội và tổ quốc . Và chính nhờ cái tinh thần ấy mà họ đã có động lực vượt qua mọi khó khăn , đấu tranh để đem lại độc lập cho dân tộc . Họ vẫn là những con người biết yêu thương và cũng biết căm thù . Nguyện hi sinh thanh xuân để bảo vệ tổ quốc thân yêu . Nhà thơ Tố Hữu cũng đã từng ca ngợi người lính trẻ :
“ Xẻ dọc Trường Sơn đi đánh Mỹ
Mà lòng phơi phới dậy tương lai ”
Vì vậy Phương Định cũng có những tình cảm , những yêu thương dành cho mọi người như bao người lính khác . Chị rất dũng cảm trong công việc nhưng cũng rất giàu tình cảm, đối xử tốt với mọi người.
Cũng giống như hai chị em trong nhóm , Phương Định cũng có một tình cảm ,tình yêu mến đối với những người đồng đội trong tổ và cả đơn vị của mình . Ta có lẽ không thể quên được cái khoảnh khắc lúc mà hầm của Nho bị sập thì Phương Định đã cố gắng cứu Nho như thế nào . Cô moi đất , đặt Nho lên đùi mình . Máu túa ra từ cánh tay Nho , túa ra rồi ngấm vào đất . Da Nho xanh đi , mắt nhắm nghiền quần áo đầy bụi rồi quả bom nổ tung lên . Lúc đó , Phương Định đã không còn nhận ra vẻ đẹp kem trắng của Nho nữa , qua đó thấy được tình cảm , cảm nhận của cô về Nho. Thực sự Lê Minh Khuê đã miêu tả những hình ảnh đấy thật chân thực và đầy xúc động . Cô đã dùng chính ngòi bút của mình viết nên những hình ảnh thật đẹp , khắc sâu vào tâm trí người đọc .
Ngoài những sự vô tư , hồn nhiên , tình cảm thì cô còn có một phẩm chất đáng khâm phục được sinh ra từ lòng dũng cảm đấy chính là tuân thủ kỷ luật , tinh thần trách nhiệm và có một lý tưởng cách mạng cao đẹp của một người lính . Có khi chị Thao giao việc, Phương Định đã không nói thêm , ý kiến một lời nào vì toàn quyền quyết định là ở chị . Có lúc đại đội trưởng hỏi cô và đồng đội có cần thêm người không , Phương Định rất nhanh chóng trả lời không . Như mọi lần , cô và đồng đội sẽ giải quyết hết . Và cô cũng có tinh thần , lý tưởng cách mạng của một người lính cực kì cao . Đối với cô những người đẹp nhất , thông minh , can đảm và cao thượng nhất là những người có ngôi sao trên mũ chứ không phải là những anh hay nói giỏi . Qua những hình ảnh đó thì Lê Minh Khuê đã cho ta thấy bản chất , lý tưởng cách mạng đáng khâm phục của cô . Những suy nghĩ , hành động quá chín chắn của một sinh viên thời đấy đã hình thành nên con người của Phương Định . Một con người quả cảm , đầy trách nhiệm và là hình ảnh đại diện cho lớp trẻ thời kháng chiến chống Mỹ . Đọc xong ‘Những ngôi sao xa xôi ” mà ta khâm phục những vẻ đẹp , đức tính cao đẹp của cô .
“ Những ngôi sao xa xôi ” là những tâm tư , tình cảm , cái nhìn của Phương Định đối với cách mạng , người thân . Nhờ kể bằng ngôi thứ nhất thì tác phẩm đã bộc lộ được hết cảm xúc của nhân vật Phương Định và đấy chính là điểm cộng lớn nhất của tác phẩm đối với người đọc . “Những ngôi sao xa xôi” của tác phẩm cũng chính là một ẩn ý của tác giả . Nó có thể nói về những ngôi sao lớn trên bầu trời hoặc sâu xa hơn đấy là những thanh niên xung phong trong thời chiến tranh . Khi nhắc đến ngôi sao ta thường thấy nó chỉ xuất hiện vào ban đêm nên tác dụng của sao được thể hiện rõ nhất vào lúc đấy . Cũng giống như họ , những thanh niên xung phong vẫn luôn luôn sáng bất kể ngày hay đêm . Họ vẫn luôn chiến đấu , hi sinh bản thân vì đất nước , tổ quốc và vì chiến thắng của dân tộc . Và đấy chính là hình ảnh đại diện cho lòng yêu nước của dân tộc ta vẫn luôn rực cháy và chỉ sáng nhất khi tổ quốc cần . Tác phẩm có đề tài hướng đến vẻ đẹp chung của tuổi trẻ Việt Nam thời kì kháng chiến chống Mĩ ác liệt với những sự nguy hiểm , gian lao bên cạnh .
Tác phẩm trên là sự ca ngợi về vẻ đẹp trong tâm hồn của con người Việt Nam kể cả khi lao động hay chiến đấu . Nó làm tôn lên được tinh thần yêu nước mãnh liệt , cống hiến cho đất nước của mỗi công dân thời đấy . Vẻ đẹp của các nhân vật còn nằm ở lý tưởng , những suy nghĩ cực kì chín chắn và là hình ảnh đại diện cho lớp trẻ Việt Nam về sự cống hiến hết mình cho tổ quốc . Đọc xong tác phẩm , nó gợi lên cho em một tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến và suy nghĩ sống sao cho xứng đáng với tổ quốc . Bản thân em , dù còn là một học sinh nhưng em sẽ cố gắng học tập thật tốt , rèn luyện lối sống đẹp để sau này trở thành một công dân có ích cho Việt Nam . Ta có thể thấy nó thực sự đã gây ấn tượng mạnh với độc giả , để lại nhiều giá trị trong tim người đọc .