Khi người nhà Lí trưởng, tên cai lệ kéo đến sầm sập bước vào nhà chị như những con quỷ dữ. Chúng hò hét, quát mắng , đe dọa chị và đòi lôi anh Dậu ra đánh trói. Chị Dậu dù xưng rất lễ phép “ cháu, ông” nhưng tên cai lệ vẫn vô tâm, mắng chửi, sỉ vả chị không thương tiếc. Tên cai lệ tát vào mặt chị, đấm bốp và ngực chị, nhảy vào cạnh anh Dậu, chị đã căm hận, nghiến răng thách thức” Mày trói ngay chồng bà đi, rồi bà cho mày xem” đó là cách xưng hô của người đang ở tư thế đứng trên đầu kẻ thù.. Câu nói ấy đã thể hiện sự khinh bỉ cao độ, sẵn sang đè bẹp kẻ thù của chị Dậu. Với tên cai lệ nghiện ngập chỉ cần một động tác túm lấy cổ hắn, ấn dúi ra cửa, hắn ngã chỏng nghẹo trên mặt đất, miệng vẫn lảm nhảm . Với tên người nhà Lí trưởng sau một hồi giằng co, chị đã nhanh chóng chiến thắng, hắn ta bị chị lẳng cho một cái ngã nhào ra thềm. Chị nhanh chóng biến hai tên tay sai hung hãn thành kẻ thảm bại. Nó đã cho chúng ta thấy được sức mạnh của người người phụ nữ, người nông dân trong xã hội xưa
@Không cop mạng@