"Chiếc lá cuối cùng" ( trích "chiếc lá cuồi cùng" - O Hen-ri ) - văn bản lấy đi bao nước mắt của đọc giả . Câu chuyện nói về 2 cj em h/sĩ nghèo Giôn-xi và Xiu cùng cụ Bơ-men ( cũng là một họa sĩ khó khăn sống ở tầng dưới ) .Vào thời điểm mùa đông đậm sự cô đơn , Giôn-xi mắc chứng lao phổi nặng . Tình cảnh nghèo khó cùng căn bệnh hiểm ác làm cô mất hết niềm tin vào cuộc sống , "cái cô đơn...[trích SGK-87]...bí ẩn của mình." Xiu là một người chị vô cùng thương em , chị đã cố ht sức để an ủi và chăm sóc em , nhưng sự tự ti và trái tim vô cảm của Giôn-xi khiến cô chán nản và đau đớn não nề . Cụ Bơ-men vô cùng thương hai chị em . Với trái tim nghệ thuật chan chứa yêu thương , ông đã đánh đổi cả mạng sống của mình , tạo nên một kiệt tác màu nhiệm cứu ông cả một linh hồn lạc lõng . Sau cái chết của cụ Bơ-men , Giôn-xi đã có lại niềm tin vào cuộc sống . Và có lẽ từ đó đến cuối cuộc đời , hai cj em sẽ không thể nào quên được thứ tình cảm màu nhiệm và tác phẩm thần tiên của cụ Bơ-men đáng kính...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
By_chuc_mot_ngay_tot_lanh_or_lianquare_cam_on_vi_da_hoi_!!!