Truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê kể về 3 cô gái trong tổ trinh sát mặt đường trong đó người đem lại ấn tượng sâu sắc nhất cho người đọc có lẽ là cô gái trẻ Phương Định. Phương Định là cô gái nhạy cảm, hồn nhiên, mơ mộng. Cô ấy mang theo tuổi trẻ của mình vào Trường Sơn. Cô ấy mang theo cả những kỉ niệm đẹp về góc phố Hà Nội. Thận chí ngay giữa chiến trường ác liệt, Phương Định vẫn không mất đi sự hồn nhiên, trong sáng: cô nhạy cảm, hay mơ mộng và thích hát. Tâm hồn tính cách hồn nhiên vẫn là thế nhưng nổi lên trên tất cả là tinh thần dũng cảm, vượt lên mọi khó khăn nguy hiểm. Khi thực hiện nhiệm vụ phá bom, ban đầu cô cũng thấy căngthẳng, hồi hộp, nhưng cảm thấy có ánh mắt của các chiến sĩ đang dõi theo độngviên, khích lệ, lòng tự trọng trong cô đã thắng cả bom đạn . Cô không đi khom mà đàng hoàng bước tới; bình tĩnh, tự tin thực hiện từng thao tácphá bom, chạy đua với thời gian để vượt qua cái chết. Ngày ngày phải đối mặt với tử thần nhưng dường như cô không hề quan tâm đến cái chết, cô luôn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu và hoàn thành tốt công việc. Dường như điều duy nhất khiến Phương Định quan tâm chính là bom có nổ hay không mà thôi. Chính nhờ sự dũng cảm, khéo léo đã làm nên một nét riêng cuẩ cô gái Phương Định- cô gái tài ba của tổ trinh sát. Phương Định xứng đáng trở thành biểu tượng tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam trong những năm tháng hào hùng ấy. Họ là những người không tiếc tuổi thanh xuân, hiến dâng trọn vẹn cho Tổ quốc những gì quý giá nhất:"Xẻ dọc Trường Sơn đi đánh Mĩ/ Mà lòng phơi phới dậy tương lai". Thế hệ trẻ ngày nay- mầm non tương lai của đất nước, chúng ta phải tieps tục phát huy tinh thần quả cảm không ngại khó khăn. Vì tương lai của Tổ Quốc và vì chính bản thân mình, chúng ta phải ra sức học tập, trau dồi tri thức, rèn luyện đạo đức, hoàn thiện nhân cách. Mỗi một người hãy là một ngôi sao sáng trên bầu trời của dân tộc.