Em đã bốn lần quẹt từng que diêm, tới lần thứ 5 em đã quẹt hết số diêm trong bao. Lần thứ nhất, chỉ vì quá lạnh mà em muốn có thể quẹt một que để sưởi ấm, em biết em quẹt que diêm như vậy sẽ làm hỏng cả bao diêm và em sẽ lại bị cha đánh, nhưng em đã bỏ qua sự sợ hãi đó, vì bây giờ đối với em em sợ lạnh và đói hơn cả. Thật bất ngờ khi que diêm thứ nhất bùng sáng lại hiện ra chính những mộng tưởng em đang ao ước, trước đôi mắt long lanh là một lò sưởi bằng sắt, rất ấm áp. Rồi que diêm vụt tắt, em lại mong ước sẽ có điều kì diệu thứ hai xảy ra và em quyết định quẹt que diêm thứ hai, trước mắt em là một bàn ăn thịnh soạn trải khăn trắng, có cả một con ngỗng quay đặt sẵn trên đĩa, đó là ước mơ về một bữa ăn no đủ và ngon miệng mà đã bấy lâu nay em không còn có được. Rồi ở lần thứ ba, em nhìn thấy cây thông noel hiện ra, không khí vui vẻ và ấm áp trong thời khắc giao thừa cũng đã đến với em, ngay trong đêm giao thừa ấy.
Đặc biệt hơn, cô bé bán diêm đã được gặp bà của mình trong lần quẹt thứ tư, em như vỡ òa, vì ước mơ được gặp lại bà, được sống cùng bà và được bà yêu thương che chở đã thành hiện thực. Bà sẽ là người cho em tất cả những thứ còn lại, và cuộc sống của em chỉ cần được ở bên bà là hạnh phúc. Cô bé quẹt hết bao diêm, mong níu giữ hình ảnh của bà, và rồi cuối cùng em đã được nắm tay bà cùng bay về trời. Dưới ngòi bút của nhà văn An-đéc-xen, ngọn lửa diêm đã xóa mờ hiện thực, thắp lên những ước mơ giúp cho cô bé bán diêm vươn tới một thế giới mới không còn đau khổ, đói rét và cô đơn.
Ngọn lửa diêm trong câu chuyện này đã trở nên có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện những mong ước bình dị mà đẹp đẽ của những đứa trẻ có số phận bất hạnh, đáng thương.
Đó bạn nha nhớ cho 1 hay nhất nha.cảm ơn trước