phát biểu cảm nghĩ của em khi học xong bài " đấu tranh cho một thế giới hòa bình
Mở bài:
→ Khái quát qua về tác giả và vinh danh của tác phẩm.
Thân bài:
→ Nguy hiểm cận kề về chiến tranh hạt nhân.
→ Sự phản đối về cuộc chạy đua vũ trang.
→ Những việc bất khả thi gây nguy hiểm và lời kêu gọi đến nhân dân phản ý cuộc chạy đua đó.
Kết bài:
→ Nêu ý nghĩa của tác phẩm.
→ Cảm nghĩ của bản thân.
Bài làm:
Gác-xi-a Mác-két nhà văn nổi tiếng của Cô-lôm-bi-a đã viết một bài nghị luận có tên là Đấu tranh cho một thế giới hoà bình với nội dung cần được sự yên ổn cho cr đất nước và bảo vệ tính mạng cho con người. Chuyện bắt đầu sau khi chiến tranh thứ hai kết thúc, cả thế giới đã phải chống chọi với những vấn đề gây oán thù của tính mạng con người. Trong đó, chạy đua vũ trang giữa các cường quốc và nguy cơ bùng nổ chiến tranh hạt nhân là mối đe dọa đáng sợ nhất. Đã có nhiều người phản đối nhưng không thành. Nhờ bảng nghị luận của ông, họ đã biết được tác hại và có nhiều nước lập bảng tuyên ngôn để chấm dứt chiến tranh này. Văn bản đã nhấn mạnh sự tương phản ghê gớm giữa chi phí cho việc duy trì, phát triển sự sống và chi phí cho việc hủy diệt sự sống trên hành tinh. Văn bản là một chính luận đặc sắc trình bày về hậu quả việc chạy đua vũ trang trên khắp thế giới hiện nay, cũng như kêu gọi việc đấu tranh vì nền hòa bình của thế giới. Em thấy mình thật may mắn khi không sống trong thế giới chiến tranh. Tóm lại, văn bản đó rát xuất sắc và mang cho em nhiều điều ý nghĩa.