Bất kì ai trong chúng ta cũng đều có một người mà ta thần tượng, ngưỡng mộ nhất. Và tôi cũng vậy, người mà tôi thần tượng nhất chính là Phong - bạn học sinh giỏi nhất trong lớp. Phong luôn giỏi xuất sắc trong tất cả các môn học ở trường và đứng đầu lớp chính vì thế tôi thần tượng nó. Tôi rất yêu mến, ngưỡng Phong vì những thành tích mà bạn ý đạt được và nó là người bạn thân nhất của tôi. Tôi luôn luôn tranh đua với Phong và là đôi bạn cùng tiến trong học tập, có những bài nào khó thì giúp đỡ lẫn nhau. Phong là người bạn thân nhất của tôi. Trong xã hội hiện tại, việc ngưỡng mộ một ai đó cũng là việc tốt khi giúp đỡ lần nhau, tuy nhiên trái ngược lại việc ngưỡng mộ một ai đó quá mức sẽ khiến họ không còn là chính mình và dẫn đến những hành dộng sai trái. Tóm lại, việc ngưỡng mộ thần tượng hiện nay không chỉ mang lại lợi ích mà còn có những tác hại mà chúng ta cần nhận thức rõ để tránh mắc những sai lầm.