Đáp án :
1.Tuổi học sinh THPT là tuổi đẹp nhất , không yêu sẽ thiệt thòi => Em nghĩ là tuổi học sinh THPT tập trung vào việc học nhiều hơn là tình yêu.
2. Nên yêu nhiều người để được lựa chọn => Em nghĩ là mình có thể yêu nhiều người cũng được nhưng đừng yêu nhiều quá sẽ đánh mất giá trị của bản thân mình
3.Trong thời đại hiện nay yêu thì phải hết mình , hiến dâng cho nhau tất cả => Em nghĩ là yêu chỉ nên yêu bình thường ( tình yêu trong sáng í ạ ) không nhất thiết phải hiến dâng cho nhau tất cả.Không lẽ người yêu mình nói là đưa nhau đi trốn (ví dụ) hay gì đó thì phải đi trốn chung với người yêu mình.
Chị tham khảo ạ :)) Em ghi không rõ lắm nên có gì chị hok hỉu có thể hỏi lại em ạ :>>