1) Bài thơ " Tức cảnh Pác Bó " em hình dung được :
- Điều kiện sống : Không gian và cả thời gian chật chội, quẩn quanh, đơn điệu. Cực khổ, khó khăn, bữa ăn đạm bạc, ăn cháo thay cơm, ăn măng thay rau nhưng Bác vẫn lạc quan, vui vẻ.
- Điều kiện làm việc : lấy đá làm bàn nhưng Bác làm một việc rất vĩ đại đó là dịch sử đảng Liên Xô ra tiếng Việt làm tài liệu để các chiến sĩ tham khảo, học tập.
⇒ Từ đó em hiểu được Bác có lối sống của một ẩn sĩ thanh cao, lấy núi, mây, chim, cảnh làm bầu bạn. Bác luôn nhìn cuộc sống của mình với niềm tin tưởng lớn.
2) - Từ "sang" ở đây có nghĩa là sang trọng, cao sang, nghĩa là rất đủ đầy, rất cao quý.
- Cuộc đời CM thật là "sang" không phải là sang giàu về vật chất mà là sang về tinh thần - đó là được làm việc, được cống hiến hi sinh cho cách mạng, cho dân tộc, cho Tổ quốc. Niềm vui ấy chỉ có người chiến sĩ cách mạng mới có được.
⇒ Câu thơ giúp em hiểu rõ hơn về tinh thân lạc quan cách mạng của Bác, thể hiện rõ niềm vui vô hạn của người chiến sĩ cách mạng sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước.
Học tốt!