rong văn bản Hịch tướng sĩ, ta thấy được lòng yêu nước của vị chủ soái Trần Quốc Tuấn. Ngày nay, thế hệ trẻ vẫn tiếp nỗi được truyền thống yêu nước quý báu đó. Lòng yêu nước là gì? Lòng yêu nước là tình cảm của nhân dân đối với đất nước. Qua văn bản Hịch tướng sĩ, ta thấy đất nước lúc bấy giờ đang bị xâm lược bởi hai giặc Mông-Nguyên. Là một vị tướng, chả lẽ Trần Quốc Tuấn lại không đau xót cho nhân dân, cho đất nước sao? Ông thường tới bữa quên ăn, nữa đêm vỗ gối, chỉ muốn lột da ,uống máu quân thù. Trần Quốc Tuấn cũng mong rằng nhân dân sẽ đứng lên mà chống giặc, từ bỏ thói ăn chơi để lao vào tập luyện, học theo cuốn Binh thư yếu lược mà ông biên soạn. Ôi, Trần Quốc Tuấn quả là một vị tướng tài giỏi và anh minh! Còn hiện nay, ta cũng thấy được tinh thần yêu nước của các bạn trẻ. Là những người trẻ tuổi, tương lai của đất nước, họ luôn giữ một tình yêu đất nước cháy bỏng. Cụ thể nhất là trong đại dịch Covid-19 vưà qua, họ đã thể hiện lòng yêu nước của mình. Những bạn tre đã bán khẩu trang miễn phí, tự may khẩu trang cho mọi người .Không những thế, họ còn tạo ra những banner, tranh ảnh cổ động mọi người ở nhà cùng nhau tránh dịch. Ca sĩ Min, Erik ,Khắc Hưng đã sáng tác bài hát Ghen cô vy để giúp mọi người hiểu thêm về bệnh dịch, cũng như luôn rửa tay sát khuẩn. Trái ngược với những người có ý thức, lòng yêu nước là một số bạn vẫn còn chưa thực sự bày tỏ lòng yêu nước của mình, còn quá vô tâm. Tôi mong rằng các bạn trẻ đó sẽ luôn có ý thức hơn với đất nước của mình. Tóm lại, dù là quá khứ hay hiện tai thì người dân Việt Nam vẫn luôn có tinh thần yêu nước, như một truyền thống quý báu của dân tộc ta.