Trong đoạn trích Trao duyên, Thúy Kiều đã có những dự cảm về tương lai bất hạnh của mình sau khi bán mình chuộc cha và em. Thật vậy, trong những dự cảm của Thúy Kiều về 1 tương lai bất hạnh ấy, người đọc vẫn thấy được vẻ đẹp của tình yêu mà cô dành cho chàng Kim. Trong lời dặn dò Vân, Kiều đã dự cảm về cái chết của mình thông qua những hình ảnh như "hiu hiu gió, hồn, nát thân bồ liễu, dạ đài, người thác oan". Đó đều là những cái chết đau đớn, là những dự cảm không lành cho số phận của Kiều. Người đọc có thể thấy những hình ảnh này đều cho thấy những dự cảm không lành về một tương lai tràn ngập bất hạnh cùng sự tuyệt vọng tột cùng của Thúy Kiều. Kiều tưởng tượng ra cảnh mình chết oan, chết hận và hồn không sao siêu thoát được bởi trong lòng đang nặng lời thề ước với Kim Trọng. Chính vì vậy, ta thấy được sự đau đớn, đầy tuyệt vọng của Kiều, đồng thời thể hiện tấm lòng thủy chung một lòng hướng về Kim trọng của Kiều. Theo em, đây là phẩm chất chung thủy cao đẹp và có trách nhiệm trong tình yêu của Thúy Kiều. Vì mang trong mình lời thề ước với chàng Kim mà cô chết chẳng thể siêu thoát, chết một cách đau đớn và nghiệt ngã. Chính vì vậy, đây chính là vẻ đẹp chung thủy, nặng tình trong tình yêu của Thúy Kiều nói riêng và người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa nói chung.