* Bạn tham khảo bài làm dưới đây nhé!
Qua nội dung đoạn trích "Thạch Sanh", em có rất nhiều suy nghĩ về quan niệm sống: "Ở hiền gặp lành, ác giả ác báo". Đối với em, quan niệm này là hoàn toàn đúng. Thực tế đã cho chúng ta thấy, có rất nhiều người ở hiền, luôn có sự giúp đỡ mọi người xung quanh, luôn biết san sẽ, nhường nhịn người khác. Hay "lá lành đùm lá rách" là những người luôn luôn gặp được những điều may mắn trong cuộc sống. Còn những người mà ở ác, sống chỉ biết mình, chỉ biết hưởng thụ cho riêng mình. Hay lúc nào cũng chỉ đi nói xấu, châm biếm người khác thì sớm sẽ có ngày gặp tai họa như mẹ con nhà Lí Thông trong câu chuyện "Thạch Sanh" vậy. Thật vậy, sống ở trên đời đừng biết hưởng thụ một mình mà hãy san sẻ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn ta. Và chúng ta, một ngày nào đó sẽ được chính người mình đã từng giúp báo ơn lại vậy.