Qua truyện ngắn :" Một tốp học sinh Phổ thông cả nam và nữ tan học, chúng đi trên những chiếc xe đạp đắt tiền ,cả hội dàn hàng ngang vừa đi vừa hát hò, trêu nhau ầm ĩ. Khi đi qua con đê đầu làng chúng va phải bà cụ đi chợ về, bà cụ ngã ra đất.Cả bọn đứng im, cãi vã rồi đạp xe lảng dần .Bà cụ gượng nắm đôi quang gánh để đứng lên. Bỗng có cánh tay nâng cụ dậy, thì ra là em bé trạc 10 tuổi,người đen đúa, quần áo đã cũ sờn . Bà cụ móm mém cười, bảo : -Cảm ơn cháu. Cháu học lớp mấy rồi? Cậu bé ko tra lời ,cúi xuống nhặt mấy mớ rau lăn lóc . Đôi mắt buồn ngước sang con trâu bên kia bờ đê đang chờ cậu chủ nhỏ. Cậu bé và cụ cùng đi." hãy nêu cảm nhận của em về hs thời nay ( viết thành bài văn) MN giúp mk vs

Các câu hỏi liên quan