Bài Làm :
Cứ nói đến Bác Hồ thì ta lại nghĩ ngay đến đức tính giản dị, thanh bạch vốn có của Bác. Bác giản dị từ lối sống, cách ăn mặc, nói chuyện và cách đối xử với người khác. Bộ quần áo kaki đã sờn vai, đôi dép cao su đã rách nát mà Bác vẫn đi. Mặc dù là một chủ tịch nước vĩ đại nhưng bữa ăn của Bác rất bình dị, không có sơn hào hải vị gì cả. Mỗi lần ăn xong thì đồ ăn thừa Bác đều sắp xếp tươm tất vì Bác không muốn ai ăn đồ thừa của Bác. Tiếp đến cái nơi Bác làm việc, chỉ là một ngôi nhà sàn có vài ba phòng và bao quanh bên ngoài là khu vườn nhỏ mà Bác rất yêu quý. Bác làm biết bao nhiêu việc cho nhân dân, đất nước, bác suốt đời làm việc, suốt ngày làm việc. Việc gì Bác cũng tự làm, nếu khó quá thì Bác mới nhờ đến sự trợ giúp của người khác. Từ việc cứu dân, cứu nươc ; trồng cây, viết thư cho các đồng chí cho đến nhưng việc đi thăm đồng bào, thiếu nhi. Bác còn đặt tên cho cácđồng chí, thể hiện sự yêu mến, quan tâm của Bác đối với họ. Bác Hồ thật giản dị, thanh bạch, một lối sống tiết kiệm của Bác mà ta cần học hỏi và noi theo.