Qua văn bản "Sống chết mặc bay"của Phạm Duy Tốn,em lại học thêm được một bài học về tình yêu thương,về sự sẻ chia trong cuộc sống.Là con người,ai mà chả muốn mình được giàu sang,nhàn hạ ,không phải lo nghĩ bất cứ điều gì trong cuộc sống,nhưng không phải ai cũng có đủ may mắn để đạt được nguyện vọng đó.Sẽ có những người có hoàn cảnh khó khăn,bất hạnh trong cuộc sống,họ không có đủ điều kiện để thực hiện được ước mơ,khát vọng của mình.Như những người nông dân thấp cổ bé họng thời phong kiến xưa,dù có bị oan ức ,mất mát nhưng họ lại không biết kêu vào đâu. Thế hệ thời nay,đất nước dù có đang trên đà phát triển thì con người chúng ta vẫn luôn yêu thương ,đùm bọc lẫn nhau,đúng như câu tục ngữ mà ông cha ta đã để lại"Lá lành đùm lá rách",đó dường như đã trở thành thói quen,lối sống,nếp nghĩ của con người từ ngàn đời nay. Các chương trình thiện nguyện,bổ ích và thiết thực như: Cặp lá yêu thương, Trái tim cho em,Lục lạc vàng,... tất cả đều với mục đích kêu gọi những nhà hảo tâm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống,dù không khiến họ giàu hơn,khỏe mạnh hơn nhưng lại là chiếc cột vững chắc để họ vươn lên.Hàng năm,các thành phố đều quyên góp quần áo,sánh vở,..cho nhân dân miền Trung vùng bão lũ. Ôi, tình yêu thương thật là một tình cảm đẹp trong cuộc sống,đó chính là sợi dây liên kết,gắn bó mối quan hệ giữa người với người.