Tác phẩm "Trong lòng mẹ" đã ghi lại những rung động cực điểm của chú bé Hồng-một tâm hồn trẻ dại. Trước khi gặp mẹ, cậu đã luôn hy vọng,khát khao và mong ngóng được bên cạnh mẹ dù cho xung quanh cậu,có biết bao những lời nói xấu,không tốt về mẹ.Những thành kiến,cổ tục lạc hậu đã trói buộc mẹ cậu và từ đó càng làm cậu thêm thương, thêm yêu người mẹ của mik hơn.Để rồi khi gặp lại mẹ, cậu như được thỏa mãn nỗi lòng của mik phá vỡ mọi những đau buồn để ôm vào lòng mẹ. Đó chính là nềm vui sướng, hạnh phúc vỡ òa lên tới cực điểm khi được ở trong lòng mẹ, là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc tràn ngập trên khuôn mặt của Hồng.Trong lòng cậu bé Hồng giờ đây chỉ còn niềm vui sướng tột độ vì cậu thấy rằng mẹ mình không phải như những gì bà cô nói, mẹ vẫn tươi đẹp. Giây phút bé Hồng trong phút lăn vào lòng mẹ,cậu đã cảm nhận được sự ấm áp của tình thương. từ đó bé Hồng đã quên đi tất cả những cay đắng tủi cực, những lời xúc xiểm của bà cô mà đang đắm chìm trong lòng mẹ,trong hạnh phúc.Tóm lại, qua đoạn văn trên cta đã cảm nhận được tình mẫu tử lớn lao và sự hiếu thảo của người làm con khiến cho mọi người phải rung động và vui mừng thay chú bé Hồng.