Quan niệm này là sai nhé !
Vì người xưa hay trọng nam khinh nữ và đến giờ điều đó vẫn được lưu truyền đến bây giờ . Tổ tiên chúng ta nghĩ rằng con gái mai sau đi lấy chồng không lo được gì nữa cho gia đình , con trai cưới vợ thì vợ sẽ chăm lo cho gia đình . Nhưng họ không biết một điều rằng có thể một người con gái gánh vác gia đình khó nhọc đến đâu , có khi một người con gái lại có thể bằng 10 người con trai thì sao ! . Có gia đình còn chỉ vì sinh con gái mà bắt phá thai . Điều đó có đáng không ! Giới tính đâu quan trong , quan trọng là người con đó có hiếu thảo với bố mẹ hay không ! Có lo cho gia đình vào mai sau được không . Thử hỏi xem nếu con gái không mang nặng đẻ đau thì liệu có những người con trai như bây giờ không , họ cũng là con người , cũng có tính cảm suy nghĩ . Vậy chúng ta phải bình đẳng với mọi giới tính dù có thế nào đi chăng nữa đừng trọng nam khinh nữ .
Cho xin hay nhất nhé !
Đó là những gì mik nói trong lòng ra , nếu dài quá thì bạn viết mấy ý đầu thôi nhé !