Xã hội càng ngày càng văn minh,nền kinh tế nước hội nhập ngày càng phát triển thì cũng kéo theo rất nhiều vấn đề khác,như tệ nạn xã hội,vấn đề giao thông,lạm phát,thiên tai...rồi ngay cả tư tưởng của con người cũng trở nên khác lúc xưa.Từ đó gây ảnh hưởng đến suy nghĩ,lối sống và hành động của lớp trẻ.Đất nước đang đà hội nhập,cũng "nhập" luôn cả những tệ nạn xã hội của các nước bạn,cùng nhau ngăn chặn các tệ nạn xã hội hay thiên tai,lạm phát thì không nói nhưng lại truyền cho nhau cả thói hư tật xấu của nước mình.Tuổi trẻ là tuổi mới lớn,còn chưa trải nghiệm cuộc đời nên chưa biết thế nào là mùi đời nên thấy những cái gì hay,mới và lạ thì thích học theo. Cũng bởi vậy mà mới nảy sinh suy nghĩ trong đầu một bộ phận các bạn học sinh : “Thanh niên, học sinh thời nay phải biết ăn diện, nhuộm tóc, hút thuốc lá, uống rượu, vào các vũ trường… thế mới là cách sống “sành điệu” của tuổi trẻ thời hội nhập”.
Vậy là vấn đề chúng ta đang bàn ở đây là lối sống của thanh niên hiện nay,đó là một lối sống không lành mạnh,suốt ngày chỉ lo ăn chơi,đua đòi theo bạn bè,chạy theo các mốt thời thượng,bỏ phí thời gian để lao vào những cuộc chơi vô bổ,đua xe,rượu bia,thuốc lá,đầu nhuộm xanh nhuộm đỏ,rồi tối đến thì vào các vũ trường nhảy nhót thâu đêm suốt sáng và những thanh niên đó tự cho rằng đó là "sành điệu" và họ là những người "sành điệu". Đó là một quan niệm hết sức sai lầm.Các bạn học sinh, chưa hoặc đã kiếm ra đồng tiền, nếu tiêu phí tiền bạc và thời gian vào những thú tiêu khiển xa hoa thì đâu gọi là sành điệu được? Đó là không có sành mà điệu,đua đòi bon chen.. Thời nay người ta thường hiểu sai về từ " sành điệu". Thật ra từ này ko hẳn là mang nghĩa xấu,nó cũng có mặt tốt của nó,đó là cách xử sự lịch thiệp đúng nơi đúng chỗ, ăn mặc có phong cách, biết chọn lọc. Sành điệu cũng có nhiều loại,sành điệu để phù hợp trong công việc,giao tiếp,kinh doanh,....sành điệu dễ thương,trẻ trung,sành điệu theo nhịp độ sống của từng ngày,theo thay đổi của thời trang,...v.v... hút thuốc,nhuộm tóc là do tuỳ người,mấy đứa ni-co-lai nó mới theo đuổi cái phong trào đó và chỉ có chúng mới cho rằng đó là sành điệu nhưng đối với người khác thì lại không.Với những người có tiền,những người yêu thích nghề làm tóc thì nhuộm tóc lại là cả một nghệ thuật,còn hút thuốc thì chỉ đơn giản là do sở thích hay thói quen khó bỏ,với một số thanh niên lớn tuổi thì sành điệu lại là theo những thứ khác,như chứng tỏ đẳng cấp,không lạc hậu,biết mỗi lĩnh vực một chút kiến thức,để có thể giao tiếp,vì sau những cuộc nói chuyện đó,mình sẽ có thêm kiến thức để nói với người khác.Dù sao thì ai cũng có quyền tự do riêng còn quyền nhìn nhận là từ người khác nhưng miễn sao phải hợp tình hợp lí,hợp đạo đức,hợp hoàn cảnh...vẫn phải học để có kiến thức, biết vài môn thể thao,có thể giao tiếp trong những cuộc vui...để người ta không thể nhìn vào mình mà nói là mình chỉ biết ăn chơi nhưng lười học,chẳng biết gì hết...và cũng không để người ta nói là mình chỉ biết học mà ra đường lại mù tịt,không biết gì hết...được như vâỵ mới là sành điệu.
Ngày xưa các cụ cho rằng là thanh niên đàn ông con trai phải biết những thứ xấu xa và tốt đẹp trên đời thì mới là thanh niên, và hiển nhiên những thói xấu trên cũng không phải là ngoại lệ trong quan niệm về thanh niên hiện nay. Cuộc sống văn minh, kinh tế phát triển và các nhu cầu xã hội cũng tăng theo dẫn tới sự ra đời của các loại hình giải trí. Nhưng do thanh niên thường mắc phải thói ăn chơi, thích nổi bật, hay tìm tòi những cái mới nhưng lại bị nó hút hồn và nghiễm nhiên không thể rời và những thói xáu đó dần dần đi vào nếp nghĩ của thanh niên. Hút thuốc,nhuộm tóc, uống rượu, vào vũ trường.
Lối sống thanh niên hiện nay rất buông thả, bạc nhược vs tương lai chính mính , vùi chôn lí tưởng , chẳng mưu cầu một chút hoài bão , mộng tưởng của riêng, bởi đầu óc chúng là những thữ rỗng tuếch , như những chiếc trống rỉ sét vô dụng,bao ước mơ hoài bão bị lu mờ bởi cái ảo tưởng lố lăng,vứt bỏ đi tương lai phía trước, rồi cuộc đời sẽ sớm ngậm ngùi vẫy tay tuổi xuân vô giá mà thôi , chết trong tàn phai , trong vô vọng , dưới sự khinh bỉ , căm thù của đồng loại,của người thân,không ai thương xót,có chăng đó là bố mẹ chúng,những người mang nặng đẻ đau ra chúng.Hãy tỉnh lại đi hỡi các bạn thanh niên,các bạn là chủ nhân tương lai của đất nước,hãy tu trí học hành, đừng lao vào những cuộc chơi vô bổ rồi cuộc sống của các bạn sẽ trở nên tươi sáng.