có người đã nói " Đọc sách là con đường quan trọng để tích lũy kiến thức, nâng cao học vấn cho bản thân ". Câu nói ấy rất đúng vì sách là nguồn tri thức vô tận của con người . Nhờ có sách mà con người có thể tiến bộ vượt bậc như ngày nay . Nhờ có sách mà con người thời xưa có thể ghi chép khoảng thời gian lịch sử nào đó mà bây giờ chúng tta mới biết được về quá trình hành thành nên cái thời đại Ai Cập , hay những vụ chiến tranh của con người phải trãi qua ,.... ;Không phải nói quá chứ sách cũng có thể được coi là ngọn đèn tri thức của nhân loại , của thế giới loài người . " Đọc sách ko cốt lấy nhiều, quan trọng nhất là phải chọn cho tinh, đọc cho kĩ" . Rất đúng khi nói câu nói này vì hiện tại sách được bán tràn lan . Nhiều sách không đúng với chủ đề , nội dung mà người đọc muốn . nhiều sách còn có những hành vi bạo lực khiến cho các trẻ em nhỏ bị nhiễm các tính chất bạo lực ấy và có thể gây nguy hiểm cho bản thân . Vì vậy hãy tôn trọng sách vì bạn có thể cần đến chúng trong tương lai không xa. Nhưng trong xã hội còn có những người , những thành phần không có ý thức . Họ viết sách một cách tràn lan không có điểm dừng . Còn có những sách không có rõ thông tin hoặc sai thông tin , sai sự thật nhưng họ vẫn "bất chấp " làm ra . Vì vậy muốn đọc sách thì bạn phải biết chọn sách mà đọc để tránh đọc sách sai mà cũng chẳng có ích gì cho ta . Vì vậy hãy biết chọn sách một cách thông minh bạn nhé !
chúc bạn học tốt