Nơi xứ Quảng quê hương tôi đó
Chiều cánh đồng quê hương lộng gió
Giọng hát đưa vang cả dòng sông
Con thuyền nhẹ lênh đênh nước xuôi dòng
Bát mì thơm lừng bốc lên nghi ngút khói
Những rừng cây rợp mát buổi trưa hè
Hòn Kẽm Đá Dừng cao su bát ngát
Nơi núi rừng phủ bạt ngàn tiếng hát
Tiếng gió reo vi vu giữa lưng đồi
Hát rằng Chiến thắng Trực thăng vận hào hùng máu lửa
Là bao máu xương của người con xứ Quảng quê tôi
Nếu có một lần về xứ Quảng
Yêu mãi con người đất anh hùng chẳng xa xôi!!!
#thienannguyen23023