Chúc bạn học tốt!!!
Mình tìm trong sách đó nha!
đoạn 1:Hồn thơ chưa cạn còn hưng
phấn nhưng vẫn phải tạm ngưng vì từ.
Chữ "bò" đã chẳng còn dư
nên đành gác lại từ từ ngẫm thêm.
Ngẫm suốt từ sáng tới đêm,
ngẫm khô, ngẫm ướt, ngẫm mềm, ngẫm cưng (cứng),
ngẫm nhiệt tình, chẳng cầm chừng,
hy vọng tiếp nối cho từng vần thơ.
đoạn 2:Con nuôi
Hóa biến con bồ
Hai mươi tuổi lẻ
Con vồ cái chi
Bạc tiền vỗ cánh bay đi
Con bồ điêu đứng
Con nuôi
Ai cần...
Bố nuôi
Nuôi cái bố cần
Đồng tiền biến hóa
Bố - bồ ngẫu nhiên
Năm ba tái chút xuân tiên
Cầm tiền hóa phép
Đảo điên tâm đời
Cuộc vui
Hữu hạn mê tơi
Phần ba cuộc sống
Trâu cười cỏ non
Sói già nuôi - giúp cừu non
Cừu cười sữa tốt
Lợi rồi vẫy tai...
Than đi
Thán đi ai
Một mớ đời rối
Khóc cười nghiệp - tâm...