"Người yêu có thể bỏ ta đi. Sách ở lại mãi mãi!"
Đó là một câu nói hay về đọc sách mà tôi cảm thấy rất thấm, sau mỗi lần… thất tình. Lúc ấy, tôi mang theo một cuốn sách, đi dạo đâu đó, tìm chỗ yên ắng để bầu bạn với sách. Điều đó giúp tâm trí tôi trở nên bình an hơn, sẵn sàng bỏ qua quá khứ để tiến tới một trang kế tiếp tốt đẹp hơn của cuộc đời. Chỉ có bạn bỏ lại những cuốn sách vào một xó, chứ đâu có cuốn sách nào có thể bỏ bạn lại và chạy theo cặp bồ với một cuốn sách khác? Những lúc chán nản hay thiếu động lực mà không có ai sẻ chia, hãy bầu bạn với sách và bạn sẽ được truyền thêm cảm hứng.