Bài Làm :
Đã nhắc đến Bác thì Bác là một con người hoàn hảo, mang trong mình rất nhiều đức tính quý giá và điển hình là đức tính giản dị, thanh bạch. 60 năm cuộc đời Bác tràn ngập giông bão, sóng gió nhưng Bác luôn sống một cách giản dị, thanh bạch nhất và vẫn giữ nguyên một phẩm chất quý giá của một người chiến sĩ cách mạng. Bác giản dị thì ở mọi mặt, từ bữa cơm, đồ dùng, lối sống, cái nhà,... Là một vị lãnh tụ, nguyên thủ quốc gia nhưng bữa an của Bác chỉ có vài ba món bình dân, giản dị không bao giờ có hải sản, đồ ngon của lạ cả. Bác rất trân trọng coong sức nhưng người đã làm ra hạt gạo, vì vậy mà lúc ăn Bác không để rơi một hạt cơm nào. Bác suốt đời làm việc, suốt ngày làm việc và trên một căn nhà sàn nhỏ gọn chỉ vẻn vẹn vài ba phòng ; xing quanh Bác tự trồng thêm cây, rau để ăn nữa. Việc to, việc nhà thì Bác đều tự làm, không cần nhờ đến ai cả. Từ việc cứu nước cứu dân cho đến việc tưới cây, trồng rau, đi thăm đồng bào, thiếu nhi. Bác thực sự sống một lối sống rất thanh bạch, giản dị. Bác còn đặt tên cho các anh đồng chí và khi ghép lại là ý chí chiến đấu, chiến thắng. Đúng vậy, Bác là một con người giản dị, một tấm gương sáng cho chúng ta học hỏi và noi theo.