cuối cùng cơn mưa cũng đến rồi . đây là cơn mưa '' vàng '' mà làng em vô cùng êu quý nó . nó kéo một làng mây đen đến thôn em , rồi tóc tách trên mái là . rồi mưa to dần , những con trâu , con bò cũng ở ngoài đồng , không về nó tắm mưa cùng với những người bạn của chúng . những bãi đất trống trên đồng lúc chưa có mưa thì khô quắn , không xới nổi lên được . may mà có cơn mưa ''vàng '' kéo tới . mấy anh ship hàng cũng tắm luôn , không phi nhanh chạy về kho như trước nữa . những bầy trẻ em kéo nhau xuống ngõ tắm mưa . đàn gà trong sân nhà em cũng '' đú tren '' theo .các bác nông dân mau lấy cái thau ra hứng nước để tưới cây , dự trữ nước . mấy bác đó cũng hả hê , cười rả rích với đám trẻ trâu vì mưa kéo trên , sau hơn 1 tháng mà lúa không ăn , uống gì . còn bây giờ lúa uống đủ nước rồi thì các bác nông dân chờ nó ăn uống no nê thì thu hoạch .
@lú
gửi bài ạ !