Trong cuộc sống luôn có hai mặt tốt xấu của nó, có những người họ chỉ sống ích kỷ, độc ác, luôn chỉ quan tâm đến chính mình, nhưng cũng có những người họ muốn trở thành người tốt, có ích cho xã hội. Nhờ Đức mà ta lại suy nghẫm về lại chính mình. Có thật sự mình đang sống tốt đẹp hay không. Sống phải có trách nhiệm phải chịu với cái mà mình đã làm ra, đừng chỉ nhìn hôm nay mai lại nhìn cái khác. Trong ta có trái tim nhưng trong trái tim cũng có những dồng máu đỏ, nhưng cũng có những dòng máu đen. Sống làm sao để không áy náy,không cảm thấy áp bức hay đau khổ. Dù mình có là việc sai đến đâu thì cũng nên về soi gương lại trong chính tâm hồn, trái tim của mình. Bài học không chỉ dành cho những đứa nhỏ vu vơ viết vài dòng trên sách vở mà còn là bài học cho toàn xã hôi, cho những con người đang bị chính cái tự ti, sợ hãi bó buộc mình lại ở trong trái tim. Chắc ai cũng rút ra được bài học nhưng chưa chắc ai cũng có thể làm được. Nhiều người nói câu: '' Cuộc sống mà", nhưng chả ai có thể đổi cho số phận mình khi mình đã từng làm ra nó. Hãy biết hối hấn, vì khi hối hận bạn sẽ thấy mình thật sự giống con người.