(theo mình) sau khi lâp kế hoạng em phải
- Quyết tâm vượt khó, kiên trì, sáng tạo thực hiện kế hoạch đã đặt ra
- Rèn luyện học tập, hoạt động vui chơi theo kế hoạch
- Sửa đổi kế hoạch khi cần thiết
Chúc bạn hok tốt!
Sau khi lập kế hoạch em phải thực hiện những nhiệm vụ , trách nghiệm:
- Cần nghiêm túc thực hiện kế hoạch đã đề ra.
- Biết điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.
`Nocopy`
Làm giúp e với ạ e đang cần gấp lắm
Thiên nhiên có những sự vật biến đổi thật kỳ diệu :mùa đông lá bàng chuyển sang màu đỏ rồi rụng hết, sang xuân ,chi chít những mầm non nhú lên ,tràn trề nhựa sống. Em hãy tưởng tượng và viết thành một câu chuyện có các nhân vật :Cây bàng, đất mẹ ,lão già mùa đông ,nàng tiên mùa xuân để gợi tả điều diệu kỳ ấy của thiên nhiên
Nhìn ảnh (phía dưới) và gọi tên các sự kiện lịch sử có trong ảnh (tổng có 30 sự kiện) thời gian là 1911->1975. GIÚP MÌNH VỚI ẠAAA
vẽ anime nam lạnh lùng Y/c: ko sao chép , copy spam cảm ưn ạ :33
Mơn tới những bạn giúp em ạ. Hứa vote 5 sao.
giúp mình nhoa:3 Nêu những đóng góp của Quang Trung-Nguyễn Huệ trong phong trào Tây Sơn. Những đánh giá về nhứng đóng góp đó
Chỉ cho em tại sao lại dùng loại từ này a
tính tổng S= 1/3 + 3/5 + 5/7 +…+ k/q
Lắng nghe đất thở bộn bề Lẫn trong hương lúa ..hương quê nồng nàn Tiếng đêm âm hưởng đồng hoang Cuốc kêu gọi bạn, tiếng đàn dế giun.. Lấm lem chân mẹ lội bùn Trĩu bông lúa chín vàng ươm trên đồng Tạc vào giữa chốn mênh mông Hao gầy dáng mẹ lưng còng liêu xiêu Ta về tìm thủa dấu yêu Bến sông bờ bãi những chiều xa xưa Cánh diều no gió tuổi thơ Lưng trâu cõng những ước mơ thủa nào Đêm trăng lòng dạ nôn nao Câu hò vang vọng cồn cào nhớ nhung Đâu rồi thăm thẳm ánh nhìn.. Bờ môi hé nụ.. Nhịp tim chòng chành.. Bao nhiêu năm sống thị thành Hồn quê vẫn đẫm ngọt lành trong tôi...! c1 thể thơ? c2 chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ củ yếu được sử dụng trong đoạn thơ Lắng nghe đất thở bộn bề Lẫn trong hương lúa ..hương quê nồng nàn Tiếng đêm âm hưởng đồng hoang Cuốc kêu gọi bạn, tiếng đàn dế giun.. c3 suy nghĩ của em về ý nghĩa được gợi lên từ hai dòng thơ cuối văn bản
Vẽ anime đi (vui, buồn, ... thế nào cx đc nhg phải đẹp, ko đẹp thì vứt) NL: chán quá, nhìn điểm giữa kì mà thất vọng Nhìn crush cx chán, muốn bỏ ko crush nó nx, đơn phương 6 năm rồi chứ chả ít,, mà ko dám nói, buồn -.-
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến