Chúng ta không sống một mình trên Trái đất, chúng ta sống cùng nhau tạo nên cộng đồng, tập thể. Trong một cộng đồng, chúng ta cần biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Việc biết "cho đi" chính là một phẩm chất tốt đẹp. "Cho đi" có nghĩa là sẻ chia, giúp đỡ người khác. Chúng ta có thể cho đi vật chất hay tinh thần, cho đi những điều nhỏ bé hay lớn lao. Thế nhưng, điều tuyệt vời chính là "cho đi là còn mãi". Khi "cho đi", chúng ta sẽ nhận lại sự tin tưởng, quý mến từ người khác và sự an yên, niềm vui trong tâm hồn mình. Một lần cho đi là một lần lan toả yêu thương. Những ATM gạo, những chương trình phát khẩu trang miễn phí, những quỹ cứu trợ,... chính là những minh chứng cho lòng nhân ái quý báu. Song, "cho đi" mà xuất phát từ sự vụ lợi bản thân thì đó là một sự sẻ chia giả dối, đểu cáng. Cần chúng ta cần "cho đi" xuất phát từ trái tim thì mới có thể nhận được những điều ý nghĩa