Sự ra đời và những biểu hiện khác thường của cậu bé đó là: người mẹ ướm chân vào một bàn chân thì thụ thai, 12 tháng sau mới sinh ra được cậu bé, cậu bé không biết nói không biết cười và cũng không biết đi, cứ đặt đâu thì nằm đó, khi sứ giả đến thì đột nhiên biết nói, cơm ăn bao nhiêu cũng không đủ no và vươn một cái trở thành tráng sĩ.
Tất cả những sự ra đời và biểu hiện khác thường ấy đều dự báo sự việc sắp xảy ra đó là cậu bé không phải là người thường mà là người nhà trời, có sức mạnh vô song, được trời cử xuống để giúp nhân dân đánh giặc. Vì thế, chỉ khi có sứ giả đến thì cậu bé mới trở thành Phù Đổng thiên vương, có sức mạnh vô song đánh đuổi giặc Ân và sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình thì bay về trời. Vì thế, nhà vua đã lập đền thờ Phù Đổng Thiên vương có công đánh đuổi giặc Ân.