Sau khi đọc câu ca dao, có lẽ, ai cũng phần nào hiểu được nỗi khó nhọc của nhà nông. Người nông dân đã để lại những giọt mồ hôi trên cánh đồng. Để có được bát cơm, một đồng lúa tốt tươi thì những trận "mưa" bởi mồ hôi cũng thật có ý nghĩa. Họ biết được tầm quan trọng của lao động cùng sự khó nhọc của nó, nhưng chỉ vì kiếm miếng ăn, manh áo mà ai cũng có thể làm mọi thứ. Kết quả tươi đẹp luôn đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt, phải lao động nhọc nhằn mới có được từng hạt cơm thơm ngon, thế mới biết, sự vất vả của nông dân, những thứ họ đã đánh đổi vì cuộc sống hiện đại ngày nay.