Trước hết, điều mà người đọc cảm nhận được ở ông Hai đó là tình yêu làng da diết. ''Ôi nhớ làng, nhớ cái làng quá'' Khi nghe tin làng Chợ Dầu theo Tây ông Hai bàng hoàng '' cổ ông lão nghẹn ắng lại, dâ mặt tê rân rân . Không đau đớn bàng hoàng ssao được vì trong sâu thẳm trái tim ông làng Chợ Dầu là làng anh hùng , làng của kháng chiến cách mạng. Ông xấu hổ không biết nhìn ai, tự vấn lương tâm. Điều thứ hai khiến người đọc cảm phục chính là lòng yêu nước nồng nàn. Dù yêu làng da diết nhưng làng theoo Tây thì phải thù. Nhưng khi nghe tin làng Chợ Dầu bị đốt sạch ông lại vui mừng khôn xiết. Vui không phải vì hả giận mà vui vì đã chứng minh được với mọi người rằng làng Chợ Dầu trong sạch. Đối với ông thà chịu mất tất cả chứ nhất định không làm nô lệ.
Chúc em học tốt