Ông Sáu xa nhà đi kháng chiến. Mãi đến khi con gái lên tám tuổi, ông mới có dịp về thăm nhà, thăm con. Bé Thu không nhận ra cha vì vết sẹo trên mặt làm ba em không giống với người cha trong bức ảnh mà em biết. Em đối xử với cha như người xa lạ. Đến khi bé Thu nhận ra cha thì cũng là lúc ông Sáu phải lên đường đi kháng chiến. Ông ở chiến khu làm chiếc lược ngà để tặng con. Nhưng trong một trận càn quét của địch, ông Sáu đã hi sinh. Trước lúc ra đi ông nhờ bác Ba chuyển chiếc lược cho bé Thu.
⇒ Truyện đã diễn tả cảm động tình cho con thắm thiết, sâu nặng và cao đẹp trong hoàn cảnh éo le của chiến tranh.