Vào đầu năm học mới, mẹ em mua cho em rất nhiều đồ dùng học tập như chiếc cặp sách; thước kẻ; hộp bút;… Nhưng trong các đồ dùng học tập đó, em thích nhất là cây bút chì mà em ao ước từ rất lâu.
Cây bút chì thon và dài chỉ bằng một gang tay của em. Nó được làm bằng nhựa bóng. Hai đầu thì bằng phẳng.Nhìn vào hai đầu, em thấy lộ ra lõi chì đen nhánh, đó là ruột bút chì. Nhờ có lớp nhựa bao bọ nên ruột bút chì không bao giờ gãy. Bên ngoài của lớp nhựa ấy là lớp sơn màu hồng nhạt. Lớp sơn bóng loáng trông thật là đẹp. Và cũng thật thích thú là mỗi khi em dùng hết ngòi, em lại rút ngòi ra rồi đút vào chỗ ống mà người ta đã cho sẵn, thật thú vị là khi đút ống xong, ống mới sẽ từ từ lên. Ngòi bút in đậm những đường nét sắc sảo trên trang giấy. Thân bút cầm rất vừa tay, vẽ nhiều cũng không hề mỏi. Ruột chì cũng không mềm quá mà cũng không cứng quá, nó vừa tầm. Nét vẽ mảnh mai, thật vừa ý em. Mỗi khi chữa lỗi chính tả hay học vẽ,… em lại dùng đến nó. Không chỉ thế, em còn dùng bút chì để phác họa chân dung gia đình đang quây quần bên nhau ăn cơm. Khi nhớ về quê hương, em lại vẽ ruộng đồng, suối, làng xóm,…. Bút chì đã giúp ích cho em nhiều lắm. Nếu mai kia em trở thành một nghề gì đó, cây bút chì cũng gắn bó với em.
Em thầm cảm ơn mẹ đã mua cho em một vật dụng đáng quý. Em luôn nâng niu một “ tài sản nhỏ” trong bộ đồ dùng học tập của em.
Chúc bn học tốt!!!
Nocopy#