Bài làm
Nhà em có em bé gái. Bé tên là Hương. Bé được 12 tháng tuổi. Bé rất đáng yêu.
Thân hình bé cụ mẫm. Tóc ít, nhưng rất mượt. Khuôn mặt bầu bĩnh, cái miệng nhỏ xíu, má thì phúng phính, răng lưa thưa vài ba cái. Tay chân no tròn, có ngần.
Bé đang độ tuổi tập nói tập đi. Bé nói bập bẹ, nhưng rất hay nói. Bé mới biết đi lẫm chẫm nên rất ít đi. Ở nhà, mẹ thường dắt bé tập đi. Những ngón tay bụ bẫm của bé luôn nắm chắc vào tay mẹ. Dắt bé đi được vài bước, mẹ thả tay bé ra, bé chạy về phía trước vài bước, chân run run và bước chập chững, bé loạng choạng rồi ngã bịch xuống đất. Bé khóc nức nở. Nhưng thấy em cười, bé toét miệng cười theo.
Em rất yêu bé. Bé là niềm vui của gia đình em, vắng bé em thấy buồn.
@han